Leicester City đang đối mặt với tình cảnh khó khăn trong mùa giải Premier League 2024/25 khi đứng ở vị trí thứ 19, cách nhóm an toàn đến 5 điểm.
Đặc biệt, thất bại nặng nề 0-4 trước Brentford ngay trên sân nhà khiến cho BLĐ Leicester không thể hài lòng và họ đã bắt đầu hành động. Cụ thể, phía Leicester đã quyết định sa thải phụ trách đội một, Ben Dawson và huấn luyện viên thủ môn Danny Alcock.
Cả hai đều gia nhập câu lạc bộ vào đầu mùa giải này và đã có thời gian ngắn làm huấn luyện viên tạm quyền. Nếu màn trình diễn của Leicester vẫn không được cải thiện, cái tên tiếp theo phải rời đi nhiều khả năng sẽ là Ruud Van Nistelrooy.
Trước đó, Leicester bổ nhiệm Van Nistelrooy làm huấn luyện viên trưởng vào cuối tháng 11/2024, sau khi sa thải Steve Cooper. Dưới sự dẫn dắt của Van Nistelrooy, "Bầy cáo" có khởi đầu khá hứa hẹn với chiến thắng 3-1 trước West Ham và trận hòa 2-2 với Brighton.
Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng trở nên tồi tệ khi Leicester trải qua chuỗi bảy trận thua liên tiếp, trong đó chỉ giành chiến thắng duy nhất trước Tottenham, đội bóng đang gặp khủng hoảng vì chấn thương.
Đặc biệt, thất bại trước Brentford đã tạo nên một kỷ lục buồn cho Leicester khi trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Premier League thua 6 trận liên tiếp trên sân nhà mà không ghi được bàn thắng nào. Tổng số bàn thua mà họ phải chịu là 15.
Trận đấu tiếp theo của Leicester sẽ là chuyến làm khách trên sân của West Ham, trước khi họ đối mặt với một chuỗi trận khó khăn với các đối thủ mạnh như Chelsea, Manchester United, Manchester City và Newcastle. Trong trường hợp Leicester thất thủ trước West Ham, Van Nistelrooy khả năng cao sẽ phải thu dọn hành lý rời sân King Power.